Bài thơ về mùa xuân: 50 bài thơ hay với ý nghĩa

Quatrain ngắn và một bài thơ về mùa xuân cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Họ mô tả mùa xuân đẹp như thế nào và qua một chút vần điệu, họ cho thấy tầm nhìn của trẻ em về thiên nhiên, thời tiết thay đổi nhanh như thế nào. Bài thơ về mùa xuân cho thấy ý nghĩa sâu sắc của thiên nhiên và, như thể kêu gọi gần gũi hơn với người đẹp.

Bài thơ mùa xuân nổi tiếng

Xuân, xuân! Làm thế nào sạch không khí!
Bầu trời trong xanh làm sao!
Sự lười biếng của anh ấy còn sống
Anh bịt mắt tôi.
Xuân, xuân! Cao bao nhiêu
Trên đôi cánh của làn gió
Vuốt ve mặt trời
Mây đang bay!
Tiếng ồn ào! Những dòng suối lấp lánh!
Ầm ầm, dòng sông mang
Trên sườn núi chiến thắng
Băng cô nâng lên!
Ngay cả những cái cây cũng trơ ​​trụi
Nhưng trong lùm cây
Như trước dưới chân tôi
Và ồn ào, và thơm.
Dưới ánh mặt trời, tăng vọt
Và ở độ cao sáng
The Invisible Lark hát
Chào xuân xuân.
Có chuyện gì với cô ấy vậy? Linh hồn của tôi là gì?
Với một con lạch cô lạch
Và một con chim với một con chim!
Với anh ấy bập bẹ
Bay trên bầu trời với cô ấy!

* * *

Vẫn thổi gió lạnh.
Và gây ra sương giá buổi sáng
Chỉ vào mùa xuân tan băng
Những bông hoa sớm xuất hiện
Giống như từ vương quốc kỳ diệu của sáp
Từ tế bào thơm mật ong
Con ong đầu tiên bay ra
Bay dọc theo những bông hoa đầu
Khám phá mùa xuân đỏ,
Sẽ sớm có một vị khách thân yêu,
Chẳng mấy chốc đồng cỏ sẽ chuyển sang màu xanh
Chẳng mấy chốc, tôi có một cái xoăn gần bạch dương
Lá nếp nở
Những bông hoa anh đào thơm ngát.

* * *

Chào mùa xuân cỏ đầu tiên!
Làm thế nào mà nó nở hoa? Bạn có vui vì sự ấm áp?
Tôi biết bạn có niềm vui và yêu ở đó
Họ làm việc cùng nhau ở mọi góc.
Làm nổi bật một chiếc lá hoặc một bông hoa màu xanh
Mọi người vội vã cột sống trẻ
Sớm hơn liễu từ chồi non
Đầu tiên sẽ hiển thị một chiếc lá màu xanh lá cây.

* * *

Đi đi, mùa đông xám xịt!
Người đẹp của mùa xuân
Cỗ xe vàng
Vội vã từ vùng cao!
Cho dù già để tranh luận, trừng phạt,
Với cô ấy là nữ hoàng của các loài hoa
Với cả một đội quân không khí
Gió nhang!
Và thật là một tiếng ồn, một tiếng vo vo,
Mưa rào và tia sáng ấm áp,
Và hót líu lo, và hát! ..
Đi đi sớm!
Cô ấy không có cung, không có mũi tên
Cô chỉ mỉm cười - còn bạn,
Nhặt tấm vải liệm trắng của bạn,
Bò vào khe núi, vào bụi rậm! ..
Vâng, và tìm các khe núi!
Có bầy ong
Và treo cờ chiến thắng
Biệt đội bướm đa dạng!

* * *

Màu xanh, sạch
Bông hoa tuyết!
Và gần thập giá,
Quả cầu tuyết cuối cùng ...
Nước mắt cuối cùng
Về quá khứ đau buồn
Và những giấc mơ đầu tiên
Về hạnh phúc khác.

* * *

Đinh! Đừng!
Đinh! Đừng!
Tiếng chuông nhẹ nhàng đó là gì?
Đó là một bông tuyết
Mỉm cười qua một giấc mơ!
Đây là tia mịn
Vì vậy, nhột từ phía sau những đám mây
Buộc trẻ em
Nụ cười đến tai?
Đây là sự ấm áp của ai
Lòng tốt của ai
Khiến bạn cười
Thỏ, gà, mèo?
Và vì lý do gì?
Mùa xuân đang đến
Trong thành phố!
Và y pidelya - một nụ cười!
Và trong bể cá
Mỉm nước
Để con chim mỉm cười!
Vì vậy, nó bật ra
Những gì không phù hợp
Trên một trang
Một nụ cười mênh mông, -
Thật tuyệt!
Chiều dài này
Đây là một chiều rộng như vậy!
Và vì lý do gì?
Mùa xuân đang đến
Trong thành phố!
Vesna Martovna Podsnezhnikova,
Vesna Aprelevna Skvoreshnikova
Mùa xuân Maevna Chereshnikova!

* * *

Ngày tốt
Tương tự ngày lễ
Và trên bầu trời - mặt trời ấm áp,
Vui vẻ và tốt bụng.
Tất cả các dòng sông lũ
Tất cả thận mở
Mùa đông đã qua với cái lạnh
Snowdriraft trở thành vũng nước.
Rời khỏi các nước miền Nam,
Chim thân thiện trở về.
Trên mỗi nhánh của hộp làm tổ
Họ ngồi và làm sạch lông.
Thời điểm mùa xuân đã đến
Đã đến lúc ra hoa.
Và vì vậy, tâm trạng
Tất cả mọi người có mùa xuân!

* * *

Cánh đồng xanh, lảm nhảm,
Trên bầu trời, một nỗi sợ hãi
Mưa ấm, nước lấp lánh, -
Đã gọi cho bạn những gì để thêm?
Làm thế nào khác để tôn vinh bạn
Cuộc sống tâm hồn, mùa xuân đang đến?

* * *

Chiêm ngưỡng mùa xuân đang đến
Cần cẩu bay trong một đoàn lữ hành
Trong ngày vàng rực
Và những con suối trong khe núi thật ồn ào.
... Chẳng bao lâu nữa, khách sẽ tập trung lại cho bạn,
Họ sẽ hiểu bao nhiêu tổ - nhìn!
Những âm thanh, bài hát sẽ chảy
Ngày qua ngày từ sáng đến bình minh!

* * *

Chuông của tôi
Hoa là thảo nguyên!
Bạn đang nhìn gì vậy tôi
Màu xanh đậm?
Và bạn đang gọi gì
Chúc mừng ngày tháng năm
Giữa cỏ cắt cỏ
Đầu lắc?
Con ngựa mang tôi bằng một mũi tên
Trên cánh đồng rộng mở;
Anh ta chà đạp bên dưới bạn,
Nhịp đập với móng guốc của mình.
Chuông của tôi
Hoa là thảo nguyên!
Đừng chửi tôi
Màu xanh đậm!
Tôi sẽ rất vui vì không chà đạp bạn,
Vui mừng chạy qua
Nhưng không thể kiềm chế
Chạy bất khuất!
Tôi đang bay, bay một mũi tên
Chỉ cần phủi bụi lên;
Con ngựa bế tôi
Ở đâu? Tôi không biết!

* * *

Tuyết cuối cùng trên cánh đồng đang tan
Hơi nước ấm bốc lên từ trái đất
Và bình hoa màu xanh nở
Và những con sếu đang gọi nhau.
Rừng non mặc áo khói xanh
Những cơn giông ấm áp nôn nóng chờ đợi;
Cả mùa xuân được sưởi ấm bằng hơi thở
Tất cả mọi thứ xung quanh và tình yêu và hát.

* * *

Đã thơm thép ăn,
Và nó có mùi hắc ín trong không khí;
Đã là những đồng cỏ xanh
Và những lọn tóc rêu phủ trên đá.
Phân chia các vịnh xanh
Và thuyền đi xuôi dòng sông;
Niva đã bắt đầu chạy
Và bạn nghe thấy đàn ở đằng xa ...
Và không khí tràn ngập sự im lặng.
Và họ thở thật ngọt ngào làm sao!
Vì vậy, một trái tim với một cuộc sống phi thường
Grace hít trời.

Bài thơ ngắn hay nhất dành cho thiếu nhi

Vẫn đứng xung quanh
Cây cối trơ trụi
Một giọt từ mái nhà
Nhỏ giọt vui vẻ.
Mùa đông đâu đó
Tôi hoảng loạn bỏ chạy.
Và rất tệ
Vặn vòi.

* * *

Đâu đó vào buổi sáng những trận bão tuyết bỏ chạy
Sương giá biến mất ở đâu đó từ xa.
Mùa đông rơi áo trong sợ hãi
Và bỏ chạy với họ một cách nhẹ nhàng.
Và vào buổi tối trở lại cho cô ấy
Thở dài, cố gắng trong bóng tối.
Nhưng một cái gì đó ngắn hơn và đông đúc hơn
Nó trở thành một chiếc áo khoác vào mùa đông.

* * *

Sương giá đêm
Gió lạnh đang rít.
Aspen, Oak và Birch
Họ ngủ dưới những vì sao lạnh lẽo.
Nhưng có một sự thay đổi trong không khí
Họ đánh thức cây thông:
Kim như ăng ten
Đã bắt được mùa xuân.

* * *

Các bản vá tan băng, các bản vá tan băng -
Tàn nhang trong tuyết!
Trên chúng một bông tuyết nhỏ
Nở: chim cu!
Và trong khu rừng, bên ngoài vùng ngoại ô,
Rooks sẽ trả lời
Rửa đất bằng nước
Và những dòng suối sẽ xào xạc!
Nghỉ đông
Và nắm bắt sự im lặng
Và con đường mòn kết thúc
Vượt qua mùa xuân!
Tất cả bắt đầu với những điểm tan băng,
Và mọi người đều hạnh phúc với mặt trời.
Giày cao cổ thay vì ủng
Móng ngựa gõ!

* * *

Ngọn đồi băng đang khóc
Dưới những tia nắng mùa xuân:
- Chuyện gì vậy? Tan chảy, tan chảy!
Tôi muốn ở lại với bạn!
Trẻ em, trẻ em, giúp đỡ
Tôi sẽ phải trốn khỏi mặt trời!
Bạn không muốn vào mùa hè
Bạn đang đi xe trượt tuyết?

* * *

Tặng bài hát mùa xuân
Đưa ra những nụ cười
Và để gặp cô ấy từ phía dưới
Cá đi lên.

* * *

Tuyết bây giờ không giống nhau -
Anh tối trên cánh đồng
Băng nứt trên mặt hồ
Như thể băm nhỏ.
Những đám mây chạy nhanh hơn
Bầu trời cao hơn
Chim sẻ ríu rít
Vui hơn trên mái nhà.
Đen hơn mỗi ngày
Khâu và bài hát
Và trên cây liễu bằng bạc
Đôi bông tai phát sáng.
Chạy đi, suối!
Trải ra, vũng nước!
Ra ngoài, kiến,
Sau mùa đông lạnh!
Một con gấu lén lút
Qua rừng chặt,
Những con chim bắt đầu hót,
Và bông tuyết nở rộ.

* * *

Mũ lưỡi trai!
Nước mắt rơi xuống từ mái nhà.
Mũ lưỡi trai!
Những bông tuyết trắng đang tan chảy.
Mũ lưỡi trai!
Mặt trời đang nhảy trên mái nhà.
Mũ lưỡi trai!
Và mùa đông ngồi và khóc.
Mũ lưỡi trai!

* * *

"Jin-jin-jin", -
Giọt hát.
"La la la," -
các ngôi sao hát.
Jin-la-la!
Trong thực tế
Đã đến
Mùa đông đã qua rồi!

* * *

Mùa xuân đang đi về phía chúng ta
Với các bước nhanh chóng
Và những bông tuyết đang tan chảy
Dưới chân cô.
Tan băng
Trong các lĩnh vực có thể nhìn thấy.
Nhìn thấy rất ấm áp
Bàn chân vào mùa xuân.

* * *

Khi mùa đông thoát khỏi mùa xuân,
Một mớ hỗn độn bắt đầu xung quanh
Và rất nhiều rắc rối rơi xuống đất,
Sáng hôm đó, không thể chịu đựng được, băng bắt đầu vỡ.

* * *

Tôi ngủ trong tuyết rất lâu
Mệt mỏi vì im lặng.
Tôi thức dậy và vội vã
và gặp gỡ với mùa xuân:
- Bạn có muốn bài hát của bạn
Tôi sẽ hát cho bạn nghe, mùa xuân? -
Và mùa xuân: - Mũ lưỡi trai! Mũ lưỡi trai!
Brook, bạn không lạnh?
- Không, không một chút, không hề!
Tôi vừa ngủ dậy!
Tất cả mọi thứ đổ chuông, thì thầm trong tôi!
Tôi sẽ hát! .. Tuyết sẽ tan.

Những bài thơ mùa xuân đẹp

Nuốt vội vàng
Vì màu xanh của biển,
Cô ngồi và hát:
Cho dù tháng hai có giận dữ đến đâu,
Làm thế nào để bạn, tháng ba, không nhăn mặt
Nếu trời tuyết, thậm chí mưa
Mọi thứ đều có mùi như mùa xuân!

* * *

Nhiệt trong nắng. Mùa xuân
Có quyền của mình.
Độ sâu rõ ràng ở những nơi trên sông,
Cỏ có thể nhìn thấy ở phía dưới.

* * *

Nụ hoa nở trên liễu
Lá bạch dương yếu
Tiết lộ - tuyết không còn là kẻ thù.
Cỏ mọc trên mỗi vết sưng
Các khe núi là ngọc lục bảo.

* * *

Xuân, xuân! Làm thế nào sạch không khí!
Bầu trời trong xanh làm sao!
Sự lười biếng của anh ấy còn sống
Anh bịt mắt tôi.
Xuân, xuân! cao bao nhiêu
Trên đôi cánh của làn gió
Vuốt ve mặt trời
Mây đang bay!
Tiếng ồn ào! những dòng suối tỏa sáng!
Ầm ầm, dòng sông mang
Trên sườn núi chiến thắng
Băng cô nâng lên!
Ngay cả những cái cây cũng trơ ​​trụi
Nhưng trong lùm cây
Như trước đây, dưới chân tôi
Và ồn ào, và thơm.
Dưới ánh mặt trời, tăng vọt
Và ở độ cao sáng
The Invisible Lark hát
Chào xuân xuân.

* * *

Mùa đông không phải là không có lý do tức giận
Thời gian của cô đã trôi qua -
Mùa xuân đang gõ cửa sổ
Và lái xe từ sân.
Và mọi thứ ồn ào
Mọi thứ đánh gục mùa đông -
Và những con cá mập trên bầu trời
Đã lên peal.
Mùa đông vẫn bận
Và càu nhàu vào mùa xuân.
Cô ấy cười trong mắt
Và khu rừng chỉ ồn ào ...
Phù thủy giận dữ tức giận
Và chụp tuyết
Để tôi chạy đi
Trong một đứa trẻ xinh đẹp ...
Mùa xuân và đau buồn là rất ít:
Rửa trong tuyết
Và chỉ trở nên đỏ mặt
Trái ngược với kẻ thù.

* * *

Tôi đang chờ tuyết tan
Và ruồi bay khắp nơi
Và thông báo breg phát triển quá mức
Ếch ếch kêu,
Khi hoa tử đinh hương
Lily thơm của thung lũng
Và làm mới một ngày nóng
Sấm sét bất ngờ, duyên dáng.
Tôi đang chờ sáo trên cánh đồng
Đột nhiên cô ấy sẽ hát không ngớt
Và lớp vỏ ủ rũ của cô.
Sẽ trả lời với một co giật ngại ngùng.
Tôi đang chờ đợi và tuyết rơi mạnh hơn
Sương giá nghiêm trọng đang nứt ...
Ôi mùa hè, em ở đâu? Chuồn chuồn ở đâu?
Nightingale nightingale ở đâu?

* * *

Mùa xuân vội vàng, vội vàng
Tôi xin lỗi vì chú thỏ từ trái tim:
Không có lò nướng trong rừng,
Họ không nướng bánh mì cuộn,
Không có túp lều - khóa cửa
Không nơi nào có thể làm ấm đôi tai của bạn ...
Mùa xuân vội vàng, vội vàng
Tôi tiếc thương từ trái tim:
Chim sẻ không có bà,
Ai sẽ buộc tất và áo vest?
Những ngón tay ớn lạnh trong tuyết xanh.
Tôi có thể giúp đỡ chim sẻ ...
Mùa xuân vội vàng, vội vàng
Okunushka là một điều đáng tiếc từ trái tim:
Anh đi dạo và lang thang trong nước lạnh.
Ăn gì, anh không tìm thấy.
Nó có thể được nhìn thấy khóc trong bóng tối và im lặng.
Nhanh lên, mùa xuân, nhanh lên!

* * *

Bất kể ngày nào
Từng phút
Ngày dài hơn
Đêm ngắn hơn.
Từ từ
Cảm thấy dễ dàng
Lái xe mùa đông đi
Đi vắng.

* * *

Dần dần tuyết rơi
Bôi đen
Và đã cho tôi
Cho mọi người trên thế giới
Tốt
Trong lùm cây - đàn chim
Trên cây -
Cánh hoa
Dính
Và ngửi
Màu xanh
Thiên đường -
Để những đám mây
Dễ dàng
Và dễ bay hơi.
Tốt nhất của tất cả
Trong thế giới với tôi:
Trên con đường ẩm ướt
Tôi đang chạy
Đối mặt với mùa xuân
Ướt
Giày cao cổ.

* * *

Chạy lạch, hát lạch
Mặt trời đã mọc
Và từ sức nóng của tia
Trái đất rung chuyển.
Trong rừng tan băng vào buổi sáng
Snowdrops thức dậy
Và từ các nước nóng xa xôi
Các Rooks đã trở lại.
Con nhỏ đang hát
Và mặt trời tỏa sáng rực rỡ ...
Góc yêu thích
Mile tất cả các nước trên thế giới.

* * *

Cuối cùng, mùa xuân đã đến.
Spruce, bạch dương và thông,
Vứt bỏ đồ ngủ màu trắng
Thức dậy từ một giấc mơ.

* * *

Thì thầm lá mặt trời:
- Đừng rụt rè, em yêu!
Và lấy nó từ thận
Đối với chân trước màu xanh lá cây.

Những bài thơ thú vị về mùa xuân

Bên kia sông, đồng cỏ xanh mướt.
Nó thổi với sự tươi mát nhẹ của nước;
Nhiều niềm vui hơn trên các lùm cây vang lên
Tiếng hót của các loài chim theo những cách khác nhau.
Làn gió từ những cánh đồng mang lại sự ấm áp,
Tinh thần cay đắng của Lozina còn trẻ ...
Ôi mùa xuân! Như trái tim hạnh phúc yêu cầu!
Nỗi buồn của tôi thật ngọt ngào trong mùa xuân!
Nhẹ nhàng mặt trời sưởi ấm lá
Và những con đường mềm mại trong vườn ...
Tôi không hiểu những gì tiết lộ linh hồn
Và tôi đang từ từ lang thang khắp nơi!
Tôi không hiểu người tôi yêu, khao khát,
Ai thân yêu với tôi ... Và tất cả đều giống nhau?
Tôi chờ đợi hạnh phúc, dằn vặt và khao khát,
Nhưng tôi không tin vào hạnh phúc trong một thời gian dài!
Nó cay đắng với tôi rằng tôi tiêu vô ích
Sự tinh khiết và dịu dàng của những ngày tốt nhất,
Điều đó một mình tôi vui mừng và khóc
Và tôi không biết, tôi không thích người khác.

* * *

Mọi thứ đều khô ráo.Và thận đã ở đó.
Hoa loa kèn, ngũ cốc sẽ nở sớm.
Ở đây những đám mây đang trôi, như con cừu.
Lớn hơn, tin tức mùa xuân lớn hơn.
Tôi hoảng hốt vì tiếng rít khó chịu:
Loạng choạng, cáu kỉnh Thekla,
treo trên đường có nguy cơ
lau các ô cửa sổ.
Sau đó, họ làm sạch vôi bằng dao ...
Có ly thuốc độc ... Có bông gòn ...
Ngực tháng tư ôm ấp.
Gió thổi bụi ngoài cửa sổ.
Các cửa sổ mở rộng - và la hét, nói chuyện,
và hoa quẹt cuống,
và đi ra ngoài đánh bóng sân
chân trần để đánh bật đồ đạc.
Một con mèo bò ra và ngồi bên máng,
rửa bằng chân nhung.
Đây là một cậu bé mặc áo bông,
Vừa chạy, tôi đã ném bà ngoại vào anh.
Trên bầu trời ánh sáng của ánh đèn buổi tối.
Cảm giác một lần nữa, như trước đây, bốc lửa.
Thiên đường là tất cả màu xanh và màu xanh
Mây, như cừu, lượn sóng.
Trong khoảng cách màu xanh, ánh mắt tôi lang thang.
Tất cả những khát vọng trần thế đều rất khốn khổ ...
Người đàn ông nhỏ bé mặc váy trên sân
nhập khẩu dầm nặng có sấm sét.

* * *

Mùa đông không phải là không có lý do tức giận
Thời gian của cô đã trôi qua -
Mùa xuân đang gõ cửa sổ
Và lái xe từ sân.
Và mọi thứ ồn ào
Mùa đông thật nhàm chán -
Và những con cá mập trên bầu trời
Đã lên peal.
Mùa đông vẫn bận
Và càu nhàu vào mùa xuân.
Cô ấy cười trong mắt
Và khu rừng chỉ ồn ào ...
Phù thủy giận dữ tức giận
Và chụp tuyết
Để tôi chạy đi
Ở một đứa trẻ xinh đẹp.
Mùa xuân và đau buồn là rất ít:
Rửa trong tuyết
Và chỉ trở nên đỏ mặt,
Trái ngược với kẻ thù.

* * *

Tuyết đang tan, dòng suối đang chảy
Cửa sổ thổi vào mùa xuân ...
Nightingales sẽ sớm bị bắt
Và khu rừng sẽ được phủ đầy tán lá!
Bầu trời trong xanh
Mặt trời đã trở nên ấm hơn và sáng hơn
Đã đến lúc bão tuyết của ác quỷ và bão tố
Một lần nữa, trong một thời gian dài trôi qua ...

* * *

Cỏ xanh
Mặt trời đang chiếu sáng;
Nuốt với mùa xuân
Trong tán cây bay đến chúng tôi.
Với cô, mặt trời đẹp hơn
Và mùa xuân ngọt ngào hơn ...
Trò chuyện ngoài đường
Xin chào chúng tôi sớm!
Tôi sẽ cho bạn ngũ cốc
Và bạn hát một bài hát
Những nước xa xôi nào
Mang lại cho cô ấy ...

* * *

Tháng tư! Tháng tư!
Giọt nước vang trong sân.
Các luồng chạy qua các lĩnh vực
Trên những con đường là những vũng nước.
Kiến sẽ đến sớm
Sau mùa đông lạnh.
Một con gấu lén lút
Qua những khúc gỗ dày.
Chim hót hót
Và bông tuyết nở rộ.

* * *

Tuyết vẫn trắng xóa trên cánh đồng.
Và nước đã ồn ào vào mùa xuân -
Một breg buồn ngủ chạy và thức dậy
Họ chạy, và tỏa sáng, và nói ...
Họ đọc tất cả:
"Mùa xuân đang đến, mùa xuân đang đến,
Chúng tôi là sứ giả mùa xuân trẻ
Cô ấy đã gửi chúng tôi về phía trước!
Mùa xuân đang đến, mùa xuân đang đến
Và những ngày tháng năm êm đềm, ấm áp.
Điệu nhảy sành điệu
Vui vẻ theo sau cô ấy! ..

* * *

Nuốt bay đi
Đối với những vùng đất xa xôi ...
Quay lại đi, Nuốt!
Trong sân là tháng tư.
Quay lại đi, Nuốt!
Không chỉ một:
Có thể là với bạn, Swallow,
Mùa xuân đang đến!

* * *

Chim anh đào thơm
Với mùa xuân nở rộ
Và cành cây vàng
Những gì cuộn tròn, cuộn tròn.
Xung quanh sương
Trượt xuống vỏ cây
Dưới nó, rau xanh cay
Tỏa sáng trong bạc.
Và bên cạnh tan băng,
Trong cỏ, giữa rễ,
Chạy, chảy nhỏ
Suối bạc.
Anh đào thơm,
Cúp máy, nó có giá trị
Và rau xanh là vàng
Nó cháy trong ánh mặt trời.
Leo sóng
Tất cả các chi nhánh
Và ẩn ý dưới dốc
Cô ấy hát những bài hát.

* * *

Mùa xuân! khung đầu tiên được phơi bày -
Và tiếng ồn ào vào phòng,
Và phúc âm của một ngôi đền gần đó,
Và cuộc nói chuyện của mọi người, và âm thanh của bánh xe.
Cuộc sống và sẽ thổi vào tâm hồn tôi:
Ở đó - khoảng cách màu xanh có thể nhìn thấy ...
Và tôi muốn trong lĩnh vực này, trong một lĩnh vực rộng lớn,
Ở đâu, diễu hành, mùa xuân rải đầy hoa!

* * *

Buổi sáng trời nắng
Và khá ấm áp.
Hồ rộng
Khoảng sân chảy.
Nó đóng băng vào buổi trưa,
Mùa đông đã lại đến
Hồ kéo về
Một lớp vỏ thủy tinh.
Tôi chia mỏng
Kính vạn
Hồ rộng
Lại chảy.
Người qua đường nói:
- Mùa xuân đến rồi! -
Và đây là tôi làm việc
Tôi phá băng.
Liễu là tất cả lông
Lây lan khắp nơi;
Lại mùa xuân thơm
Trải cánh.
Mây đang ào ạt xung quanh.
Chiếu sáng nồng nhiệt
Và họ yêu cầu một lần nữa cho linh hồn
Giấc mơ quyến rũ.
Ở mọi nơi
Hình ảnh đang bận
Đám đông nhàn rỗi
Mọi người rất vui vì điều gì đó ...
Một số khát bí mật
Giấc mơ nóng đỏ -
Và trên mọi tâm hồn
Mùa xuân đang ùa về.

* * *

Sáng nay, niềm vui này
Sức mạnh của ngày và ánh sáng
Hầm xanh này,
Tiếng hét và dây này
Những đàn, những con chim,
Nói chuyện về nước này
Những cây liễu và bạch dương
Những giọt nước mắt là những giọt nước mắt
Lông tơ này không phải là một chiếc lá
Những ngọn núi, những thung lũng này,
Những con ong, những con ong này,
Lưỡi và còi này
Những bình minh không có nhật thực,
Tiếng thở dài của làng đêm
Đêm nay thức
Đám mây này và cái nóng của giường
Phần này và các trill,
Đây là tất cả mùa xuân.

Câu thơ trong đó cụm từ hiện tại mùa xuân gọi những vẻ đẹp từ khắp nơi trên xuất hiện, cho thấy mọi thứ diễn ra nhanh chóng và linh hoạt như thế nào.

Pushkin, Lermontov, Fet và nhiều người khác có một câu thơ trong bộ sưu tập mùa xuân trong những dòng truyền tải cho chúng ta tất cả tâm trạng và cảm xúc của mùa đẹp này. Điều đó thể hiện trong dòng họ tầng lớp thượng lưu và chiều sâu của thiên nhiên.

Và cuối cùng, hãy nói với những câu thơ mùa xuân không chỉ là những từ được tập hợp thành dòng.

Thuốc Hawthorn: hướng dẫn sử dụng, lợi ích và tác hại, hiệu quả đối với tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực, kỹ thuật nấu ăn tại nhà + đánh giá

Rollton salad từng bước công thức với hình ảnh

Cảm lạnh hai mặt, phần 2. Một người có thể dành bao nhiêu thời gian trong giá lạnh và cách sưởi ấm

Lasagna dough: một công thức từng bước tại nhà

Người đẹp

Thời trang

Chế độ ăn kiêng