Nội dung bài viết
Những bài thơ nổi tiếng về bản chất của các nhà thơ Nga
Tôi đứng dậy và giơ tay ba lần.
Họ lao vào không trung với tôi
Bình minh trang nghiêm
Màu đỏ thẫm mặc quần áo cao.
Người phụ nữ dường như thức dậy
Cầu nguyện, đi chùa,
Và ném một bàn tay hồng
Hạt vâng lời chim bồ câu.
Họ làm trắng ở đâu đó phía trên
Làm trắng, kéo dài thành một chủ đề
Và mái mây sớm
Cánh bắt đầu mạ vàng.
Vượt qua khoản vay của họ
Đứng cao ở cửa sổ
Tôi đột nhiên thấy một quả bóng lớn,
Bơi trong im lặng đỏ.
* * *
Mây trời, giang hồ muôn đời!
Thảo nguyên, chuỗi ngọc trai
Bạn vội vã như bạn là người lưu vong
Từ phía bắc ngọt ngào về phía nam.
Ai đang thúc đẩy bạn: số phận là một quyết định?
Là bí mật ghen tị? Là sự tức giận mở?
Hay là một tội ác gánh nặng cho bạn?
Hay bạn bè nói xấu độc?
Không, bạn đã chán với những cánh đồng cằn cỗi ...
Đam mê là xa lạ với bạn và đau khổ là xa lạ;
Mãi mãi lạnh, mãi mãi tự do
Bạn không có quê hương, không có lưu vong cho bạn.
* * *
Tôi yêu con người, tôi yêu thiên nhiên,
Nhưng tôi không thích đi dạo,
Và tôi biết chắc chắn rằng mọi người
Sáng tạo của tôi không thể hiểu được.
Hài lòng với nhỏ, tôi suy ngẫm
Điều gì mang lại cho đá hào phóng:
Elm dựa vào chuồng
Củ rừng ...
Không vinh quang, không bắt bớ
Tôi không mong đợi từ những người đương thời,
Nhưng anh ấy đã cắt những bụi hoa tử đinh hương
Xung quanh sân thượng và trong vườn.
* * *
Mùa đông không phải là không có lý do tức giận
Thời gian của cô đã trôi qua -
Mùa xuân đang gõ cửa sổ
Và lái xe từ sân.
Và mọi thứ ồn ào
Mùa đông thật nhàm chán -
Và những con cá mập trên bầu trời
Đã lên peal.
Mùa đông vẫn bận
Và càu nhàu vào mùa xuân.
Cô ấy cười trong mắt
Và khu rừng chỉ ồn ào ...
Phù thủy giận dữ tức giận
Và lấy tuyết
Để tôi chạy đi
Trong một đứa trẻ xinh đẹp ...
Mùa xuân và đau buồn là rất ít:
Rửa trong tuyết
Và chỉ trở nên đỏ mặt
Trái ngược với kẻ thù.
* * *
Thiên nhiên với vẻ đẹp của nó
Nó không thể tháo nắp,
Và bạn đã giành được những chiếc xe lực lượng từ cô ấy,
Những gì tinh thần của bạn không đoán được.
* * *
Một mình với thiên nhiên, sao cũng được.
Từ tất cả những trở ngại triết học
Magical tôi nghe thấy tiếng chuông
Cây thông cao và cây rụng lá.
Tôi và thiên nhiên. Không qua trung gian!
Và mặc dù tất cả các ngọn núi sẽ rơi vào tôi
Tôi sẽ không chấp nhận tiền bạc gây phiền nhiễu
Vì đã rời xa nơi hoang vu này.
Người mù bị nhìn thấy ở đây
Người điếc ở đây đang nghe
Như thể chúng ta là người đầu tiên nghĩ
Ngoài các mối quan hệ chặt chẽ của ngày và tách.
* * *
Tôi yêu một cơn giông vào đầu tháng năm
Khi mùa xuân, sấm sét đầu tiên,
Như thể vui đùa và chơi đùa,
Ầm ầm trên bầu trời xanh.
Tiếng sấm ầm ầm
Ở đây mưa rơi, bụi bay.
Ngọc trai mưa
Và mặt trời của chủ đề là vàng.
Một dòng chảy nhanh từ núi
Trong rừng, một con chim nhỏ không im lặng,
Và tiếng ồn của rừng, và tiếng ồn vùng cao -
Mọi thứ vang vọng đến sấm sét ...
* * *
Mùa hè trong một ngày chủ nhật đỏ
Tôi thích Ana của chúng tôi:
- Đưa cho tôi một chiếc sundress,
Em sẽ may một cái túi cho anh.
Mùa hè trong một ngày chủ nhật đỏ
Mỉm cười với Ana của chúng tôi:
- Chủ nhật của tôi không dễ,
Bạn tự may cho mình một cái khác.
Của tôi với hoa và vườn
Và những cánh đồng bất tận.
Anh ấy với anh đào và dâu tây,
Và dâu tây thơm.
* * *
Có vào mùa thu của bản gốc
Một thời gian ngắn nhưng tuyệt vời -
Cả ngày nó như pha lê,
Và buổi tối rạng rỡ ...
Nơi một con liềm đi bộ và một cái tai rơi xuống
Bây giờ mọi thứ đều trống rỗng - không gian ở khắp mọi nơi -
Chỉ mạng nhện của tóc mỏng
Tỏa sáng trên một luống cày nhàn rỗi.
Không khí trống rỗng, không còn nghe thấy tiếng chim
Nhưng xa trước những cơn bão mùa đông đầu tiên -
Và thiên nhiên trong trẻo và ấm áp đang đổ
Đến trường nghỉ ngơi ...
* * *
Providence ngón tay vô hình,
Mây bay đầu
Niva, khát nước dày vò,
Gửi một cơn mưa ồn ào.
Âm thanh tốt với tiền thưởng
Một dòng nước sinh hoạt rắc
Ngũ cốc làm mới là bụi
Và trái cây đông lạnh.
Đó là cầu vồng của giao ước
Những giọt sáng được thắp sáng:
Đó là nụ cười của thần ánh sáng -
Cái tán của cái trán bất tử.
* * *
Mùa thu, mùa thu, mùa thu lá,
Một chiếc lá vàng rải rác trong vườn.
Ở một vùng đất ấm áp, nơi không có bão tuyết,
Đàn chim bay đi.
Những đám mây nối tiếp nhau
Gió thổi dưới núi.
Mùa thu, mùa thu, mùa thu lá,
Một chiếc lá vàng rải rác trong vườn.
* * *
Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn
Nằm trên một lĩnh vực lúa mạch đen nén.
Nap hồng ôm hôn
Cỏ cắt đất.
Không phải làn gió cũng không phải tiếng kêu của một con chim
Phía trên lùm cây là đĩa đỏ của mặt trăng
Và bài hát Reaper đóng băng
Giữa buổi tối im lặng.
Quên đi những lo lắng và buồn phiền
Cuộc đua không có mục tiêu trên một con ngựa
Vào sương mù và vào đồng cỏ xa
Hướng về đêm và trăng!
* * *
Trời mưa một lần nữa
Tán lá bay trong nước
Khi bình tĩnh hơn nhưng sắc nét hơn
Chúng tôi cảm thấy tự nhiên.
Và không có sự hối tiếc trong tôi
Mùa hè đã qua
Nó tan chảy trong lửa
Và nó đã trở thành một cái gì đó của quá khứ.
Trong tôi thời gian mùa thu
Cảm giác bình tĩnh chín
Và nó gần với bờ vực của điều đó
Quy tắc nghệ thuật ở đâu.
Và cơn mưa phùn này
Và khu rừng vào buổi bình minh sớm
Họ nằm trên tấm bạt như một cơn rùng mình
Trước sự héo tàn muôn đời.
Những bài thơ thiên nhiên hay nhất dành cho thiếu nhi.
Mặt trời đang chơi
Trong những hạt mưa
Cầu vồng lấp lánh.
Lên thiên đường
Liên kết với nhau
Bờ sông
Cầu thiên thể -
Cầu vồng vòng cung!
* * *
Mây vàng ngủ
Trên ngực của một vách đá khổng lồ;
Vào buổi sáng của cuộc hành trình, cô ấy đã tăng tốc sớm
Azure vui chơi;
Nhưng có một dấu vết ướt trong nếp nhăn
Vách đá cũ. Cô đơn
Anh đứng, suy nghĩ sâu sắc.
Và anh khóc lặng lẽ trong sa mạc.
* * *
Chúng tôi là cả buổi sáng
Potter với mầm,
Chúng tôi đã trồng chúng
Tự làm đi.
Bà và tôi ở cùng nhau
Họ trồng cây con
Và Katya đã đi
Với bạn gái trong vườn.
Sau đó chúng tôi đã phải
Chống cỏ dại
Chúng tôi đã kéo chúng ra
Tự làm đi.
Bà và tôi kéo
Bình tưới đầy đủ.
Và Katya đang ngồi
Trong vườn trên một băng ghế.
- Bạn là gì trên băng ghế
Bạn đang ngồi như một người xa lạ? -
Và Katya nói:
- Tôi đang chờ thu hoạch.
* * *
Bạn hiểu lời nói
suối và sông?
Bạn có hiểu đến cuối cùng không
cây đã nói gì?
Không, họ đã không crack crack -
hét lên một cái gì đó
Không, họ không kêu -
một cái gì đó khò khè
Nó có lẽ
nó không rõ ràng
Người đã phá vỡ chúng
anh không hiểu!
* * *
Tôi lăn như đầu máy hơi nước -
Một đôi chân để thay thế các bánh xe.
Anh chàng mạnh mẽ - hạng nhất ...
Từ dưới nắp - một đôi mắt.
Hạ miệng và mũi
Hơi nước bốc lên. Hơi nước có màu trắng.
Trong một đầu máy xe lửa
Tôi biến thành băng giá.
* * *
Bốn mùa đẹp trong năm
Và mọi người đều được chào đón tất cả trẻ em:
Vào mùa đông - đó là trượt tuyết và trượt chân!
Vào mùa xuân - đó là những vũng nước, công viên xanh!
Và vào mùa hè - ngày lễ nóng!
Nó chỉ có một chút buồn vào mùa thu -
Thiên nhiên bắt đầu buồn ngủ xung quanh.
* * *
Rộng, lỏng lẻo,
Bẩm sinh ...
Bạch dương bạch dương
Người yêu của tôi
Nó đứng như một ngọn nến, trắng
Cô ấy nhìn xung quanh:
Rye gật đầu với cô ấy chín
Đồng cỏ cúi chào cô.
Xung quanh thật rực rỡ, đầy nắng.
Bất cứ nơi nào bạn nhìn
Lặng lẽ bên hồ.
Cây sậy đang lắc lư.
Đi thuyền trong một kênh hẹp
Vịt con liên tiếp.
Yêu thiên nhiên Nga
Lưu nó, độc giả của tôi!
* * *
Những cây phong màu vàng nhìn xuống hồ
Thức dậy lúc bình minh.
Trái đất đóng băng qua đêm
Toàn bộ cây phỉ bằng bạc.
Saffron sữa
Một nhánh gãy được ép.
Trên làn da lạnh giá của anh.
Những giọt ánh sáng run rẩy.
* * *
Tuyết đang tan, dòng suối đang chảy
Cửa sổ thổi vào mùa xuân ...
Nightingales sẽ sớm bị bắt
Và khu rừng sẽ được phủ đầy tán lá!
Bầu trời trong xanh
Mặt trời đã trở nên ấm hơn và sáng hơn
Đã đến lúc bão tuyết và bão tố
Một lần nữa, trong một thời gian dài trôi qua.
* * *
Của bóng mịn
Trên một đồng cỏ mùa hè đầy màu sắc
Lính nhảy dù
Lần lượt theo sau.
Ngay khi trái đất chạm vào -
Đang ngủ, như thể trên ghế sofa.
Và vào mùa xuân, họ thức dậy ...
Và sẽ có - bồ công anh!
* * *
Từ một cái bình ma thuật
Dòng sông giải phóng gin
Và anh ta bơi trên mặt nước
Với bộ râu trắng dài
Trên cánh đồng, trên những đồng cỏ
Khéo léo trốn đằng sau các ngăn xếp.
Về hưu trong rừng tối
Anh ta bị lạc và biến mất.
* * *
- Xin chào, gió,
Chào gió
Bạn đang bay ở đâu, gió lốc?
Hoa hồng nào đến bình minh?
Đợi đã, nói chuyện!
- Tôi đang vội, Osinki, đến thành phố,
Tôi mang theo địa ngục
Hôm nay chính chúng ta
Đăng lên địa chỉ.
Hình vuông và ngõ
Đèn lồng, đường hầm vang vọng,
Ngã tư và nhà
Tôi sẽ truyền đạt lời chào.
Từ con đường và con đường
Từ tro núi mỏng,
Từ bụi cây kim ngân hoa,
Từ áo choàng, chim đen.
Để làm cho thành phố mùa xuân
Vì vậy mà có niềm vui
Ngửi ở đó vào mùa xuân
Niềm vui tươi sáng của rừng.
* * *
Chạy ra ngoài sớm
Nhìn vào những chú bò tót.
Đến nơi, bay vào,
Một đàn đã gặp bão tuyết!
Mũi đỏ
Họ mang tro núi.
Đối xử tốt
Ngọt ngào cũng được.
Buổi tối mùa đông muộn
Cụm hoa đỏ tươi.
Những bài thơ hay về thiên nhiên
Về bản chất tốt như thế nào
Mọi người không nói thường xuyên
Dưới màu xanh của bầu trời
Trên vùng biển xanh nhạt này
Không phải về hoàng hôn, không phải về sưng
Bạc ở đằng xa -
Người ta nói về cá,
Trên bè đi rừng dọc bờ sông.
Nhưng nhìn từ bờ dốc
Để bề mặt hồng
Thỉnh thoảng anh ấy sẽ nói một lời
Và từ đó là của Grace Grace
* * *
Rừng ở xa biết rõ hơn.
Trời xanh
Đáng chú ý hơn và đen hơn
Trên dải đất trồng trọt,
Và bé to hơn
Trên đồng cỏ lên tiếng.
Mùa xuân trôi qua
Nhưng cô ấy ở đâu?
Chu, tôi nghe thấy một giọng nói lớn
Mùa xuân này không phải sao?
Không, nó to, mỏng
Một làn sóng rì rào trong một dòng suối ...
* * *
Mùa đông và chuyển tiếp mềm mại -
Vào mùa xuân, người ta tin rằng - vào mùa hè
Và hoàng hôn nắng mùa hè -
Lá vào mùa thu - đó là ...
Chúng tôi sẽ viết rất nhiều câu thơ
Họ có thể mang lại niềm vui
Cuối năm và đầu năm -
Tất cả cùng nhau trong cuộc sống được dệt.
* * *
Cuộc sống đi đến hoàng hôn chậm
Mặc dù vẫn chưa cũ, như,
Linh hồn không đạt đến thơ,
Nó là dễ chịu hơn trong tự nhiên.
Gặp bình minh thiêng liêng
Và lắng nghe tiếng chim hót trang trọng,
Tôi đã làm bạn với thơ trong nhiều năm,
Bây giờ mong muốn tự nhiên đã tăng lên.
Để tận hưởng những tia đầu tiên
Ngắm xuống dòng sông, bản chất của khóa học,
Tôi muốn được hòa mình với thiên nhiên hơn
Để có được sự an tâm cho tâm hồn.
Trong thơ bước của tôi thật dễ dàng
Và mọi thứ được viết rất nhiều,
Tôi có thể viết những bài thơ hơn nữa
Một con đường khác gọi tôi.
Tôi chân thành, không một chút náo nhiệt,
Vì niềm vui, tôi đã viết, không phải vì lợi ích của
Tôi yêu thơ bằng cả trái tim
Nhưng tôi yêu thiên nhiên hơn cô ấy.
* * *
Không ác cũng không thù địch đẫm máu
Cho đến bây giờ, họ không thể vượt qua
Chúng ta là buồng lớn của thiên đường
Và sự quyến rũ của đất nở hoa.
Chúng tôi được gặp cùng một lòng tốt
Thung lũng, hoa và suối,
Và những ngôi sao vẫn tỏa sáng
Nightingales hát về điều tương tự.
Không biết tiếng càu nhàu của chúng tôi
Khu rừng hùng vĩ, huyền bí
Và không một nếp nhăn
Trên thiên đường trong vắt.
* * *
Gonyms với tia mùa xuân
Từ những ngọn núi xung quanh đã có tuyết
Chạy ra khỏi dòng bùn
Trên đồng cỏ trũng.
Nụ cười trong trẻo
Thông qua một giấc mơ, anh gặp buổi sáng trong năm;
Màu xanh tỏa sáng với thiên đường.
Vẫn trong suốt, rừng
Như thể chúng chuyển sang màu xanh trong lông tơ.
Con ong sau khi cống nạp cho cánh đồng
Ruồi từ một tế bào sáp.
Các thung lũng khô và chói mắt;
Các đàn là ồn ào và nightingale
Đã hát trong im lặng của đêm.
* * *
Cây ngưu bàng đứng dưới mưa
Và nước dày và lông tơ.
Cây ngưu bàng không uể oải, cây ngưu bàng không phải là bao tải,
Cây ngưu bàng bởi một háng ẩm ướt đầm lầy.
Cây ngưu bàng che chở từ máy bay phản lực sắc nét
Rêu xanh và ruồi nhỏ,
Chipmunks, chuột và những người
Ai sợ làm ướt lông.
Khi nào là câu thơ mùa hè mưa
Có một tiếng hắt hơi lớn trong rừng.
Mưa ngâm cây ngưu bàng
Hắt hơi bốn lần.
* * *
Trước mùa xuân, có những ngày như thế này:
Một đồng cỏ đang nghỉ ngơi dưới tuyết dày đặc
Cây cối ồn ào vui khô.
Và gió ấm áp nhẹ nhàng và đàn hồi.
Và sự nhẹ nhàng của nó kỳ diệu ở cơ thể,
Và bạn không nhận ra ngôi nhà của bạn,
Và bài hát mà tôi đã mệt mỏi trước đó
Bạn hátrere với sự phấn khích.
* * *
Vào buổi bình minh mùa thu, một con đường đi qua sương mù,
Những vũng thiếc nhấp nháy ở hàng rào dacha,
Một ngôi sao hoang sơ lóe lên phía trên mái vòm rơi xuống,
Và khăn sương mù treo trên bụi cây tối.
Trái đất buồn và rộng rãi như thế nào vào buổi bình minh mùa thu!
Tôi không tin vào bản thân mình bây giờ, trong buổi sáng sớm buồn ngủ này,
Rằng tôi tìm thấy bạn trên một hành tinh rộng lớn như vậy
Rằng chúng ta cùng nhau đi dạo trên vùng đất mùa thu tuyệt đẹp.
* * *
Tuyết trắng mịn
Quay trong không khí
Và trái đất yên lặng.
Ngã, nằm xuống.
Và dưới tuyết buổi sáng
Cánh đồng chuyển sang màu trắng
Như một tấm màn che
Tất cả mặc quần áo cho anh ta.
Rừng tối
Bao phủ với một tuyệt vời
Và ngủ thiếp đi dưới cô.
Mạnh mẽ, rắn rỏi.
Ngày ngắn hơn
Mặt trời chiếu sáng một chút.
Đây là sương giá,
Và mùa đông đã đến.
* * *
Trong đồng cỏ bằng con đường đó
Những gì chạy đến với chúng tôi ngay trong nhà
Đã vẽ một bông hoa trên một thân cây dài -
Trắng với mắt vàng.
Tôi muốn chọn một bông hoa
Đưa lòng bàn tay của cô ấy cho anh ấy
Và con ong bay ra khỏi hoa
Và ù, ù:
Không được chạm vào!
* * *
Bình minh nói lời tạm biệt với trái đất,
Nằm dưới đáy thung lũng
Tôi nhìn vào khu rừng phủ đầy sương mù
Và ánh sáng của đỉnh của nó.
Làm thế nào lặng lẽ đi ra ngoài
Các tia đi ra ở cuối!
Với những gì hạnh phúc họ tắm trong họ
Cây cối tươi tốt vương miện của bạn!
Và tất cả những điều bí ẩn hơn, vô lượng
Cái bóng của họ đang lớn lên, lớn lên như một giấc mơ;
Bình minh như thế nào
Bài luận nhẹ của họ được tôn cao!
Như thể cảm nhận một cuộc sống hai mặt
Và cô ấy được bảo hiểm gấp đôi
Và họ cảm thấy quê hương
Và trên thiên đường họ yêu cầu.
Những bài thơ thú vị về vẻ đẹp của thiên nhiên
Mưa ấm rửa rừng,
Thì thầm lá và thảo mộc
Và nâng thân cây lên thiên đường
Vương miện của rừng sồi xanh.
Bằng cách chọn một bài quan sát trong các chi nhánh,
Vui mừng trong mưa tháng bảy
Như trên một chiếc xích đu, sự hồi hộp
Với một giọt nắng trên mỏ của nó.
* * *
Bạn được thiên nhiên chiều chuộng;
Cô ấy thiên vị về phía bạn,
Và lời khen ngợi vĩnh cửu của chúng tôi
Dường như với bạn một ode pesky.
Bản thân bạn đã biết từ lâu,
Nó không có gì lạ khi bạn yêu
Với một cái nhìn dịu dàng, bạn là Armida,
Dễ dàng trở thành bạn La Sylphide,
Cái miệng đỏ tươi của bạn là gì
Giống như một bông hồng hài hòa ...
Và vần điệu của chúng tôi, văn xuôi của chúng tôi
Trước bạn là tiếng ồn và sự phù phiếm.
Nhưng vẻ đẹp là một kỷ niệm
Chúng tôi bí mật chạm vào trái tim -
Và những dòng chữ bất cẩn
Tôi khiêm tốn gửi album của bạn.
Có lẽ cho trí nhớ
Người hát bạn sẽ đến với bạn
Trong những ngày đó, như lĩnh vực Presnensky
Vẫn là hàng rào không chặn.
* * *
Phủ một lá vàng
Mặt đất ẩm ướt trong rừng ...
Hãy dậm chân
Mùa xuân rừng đẹp.
Với một cái má lạnh buốt:
Dù sao trong rừng tôi chạy
Nghe thấy tiếng gãy
Lá cào một chân!
Nằm dài trên lá
Đêm là sương và xuyên rừng.
Có vẻ lạnh
Sự rõ ràng của bầu trời trong suốt ...
* * *
Tôi đến với bạn bằng lời chào
Nói mặt trời đã lên
Ánh sáng nóng là gì
Những tờ giấy rung rinh;
Nói rằng rừng tỉnh dậy
Tất cả thức dậy, mỗi chi nhánh,
Mọi con chim bắt đầu
Và mùa xuân đầy khát;
Nói với cùng một niềm đam mê
Như hôm qua, tôi lại đến
Tâm hồn đó vẫn hạnh phúc.
Và tôi đã sẵn sàng phục vụ bạn;
Nói rằng từ khắp mọi nơi
Nó thổi vào tôi với niềm vui
Rằng tôi không biết mình, rằng tôi sẽ
Hát - nhưng chỉ có bài hát đang chín.
* * *
Tất cả các thực thể thể hiện bản chất trong chính họ,
Tôi là miệng và tâm trí của cô ấy;
Tôi đọc tất cả các ký tự trong đó, tất cả các chữ cái,
Và với cô ấy, tôi đã nói chuyện với Chúa ...
Cô, câm, chỉ cảm thấy
Và một mình tôi sở hữu hai món quà:
Anh ta đeo một viên kim cương từ sống trong miệng,
Và trong đầu tôi là một tia sự thật vĩnh cửu, suy nghĩ! ..
Tôi hiểu được sự khó hiểu của thời gian
Và thâm nhập vào tất cả các tinh chất của sự vật
Và anh ôm lấy ý thức với không gian ...
Tôi chìm đắm trong sự hài hòa của vũ trụ
Và phản ánh vũ trụ trong chính nó.
* * *
Được sưởi ấm bởi một cơn mưa ấm áp
Mùa hè của chúng tôi đã đến.
Stood trên ngưỡng
Nằm dọc theo con đường.
Tôi chạy qua màu sắc
Mùa hè được nghe
Ở đây và ở đó.
Mùa hè, mùa hè, ngày oi bức,
Mệt mỏi vì nóng
Lặng lẽ thở dài, và thở dài,
Và anh ngủ trưa cho đến mùa thu.
* * *
Mùa thu trong phong cảnh - nhiều màu sắc,
Sáng, bình yên tuyệt vời
Và thì thầm nhẹ nhàng về một cái gì đó vào lúc bình minh
Cây thông trên một dòng sông buồn ngủ.
Có một nét quyến rũ trong vẻ đẹp của sự bao la,
Trên bầu trời nơi những đám mây đang tan hoang
Những gì rất duyên dáng và đẹp mắt,
Những gì được đưa ra bởi thiên nhiên trong nhiều thế kỷ.
Nến sống thắp lên ngọn lửa bạch dương
Và gió thổi những tán lá
Một buổi tối mùa thu sẽ đẹp
Chồn đêm gửi đúng giờ.
Sự im lặng, sự trong suốt của khoảng cách mắt xanh,
Ánh sáng tỏa sáng
Và thơ của nỗi buồn run rẩy, -
Tất cả những gì thiên đường thở vào mùa thu ...
* * *
Bất đắc dĩ và rụt rè
Mặt trời đang nhìn vào cánh đồng.
Chu, mây ầm ầm.
Trái đất nhíu mày.
Những cơn gió ấm áp
Sấm sét và mưa đôi khi ...
Cánh đồng xanh
Xanh hơn dưới giông bão.
Điều đó đã khiến nó xuyên qua những đám mây
Máy bay phản lực sét màu xanh -
Ngọn lửa trắng và dễ bay hơi
Đóng khung các cạnh của nó.
Những hạt mưa thường xuyên hơn,
Một vòng xoáy bụi bay từ cánh đồng
Và sấm sét
Tất cả tức giận và táo bạo hơn.
Mặt trời một lần nữa nhìn
Ngầm trên đồng
Và chìm đắm trong tỏa sáng
Tất cả đất hoang.
* * *
Tuyết rơi - và mọi thứ đã bị lãng quên.
Thật là một tâm hồn tràn đầy!
Trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn.
Giống như tôi đã uống một ít rượu vang.
Dọc con đường nhỏ hẹp.
Một làn gió ào ạt sạch sẽ
Vẻ đẹp của nước Nga xưa
Cập nhật thị trấn.
Tuyết bay đến đền thờ Sofia.
Đối với trẻ em, nhưng chúng có thể được tính.
Tuyết bay khắp nước Nga
Giống như tin tốt.
* * *
Trong nhiều thế kỷ, thế giới đã sống một mình:
Các ngôi sao đang dẫn đầu một điệu nhảy tròn vĩnh cửu,
Tự nhiên tận hưởng sự thay đổi
Nó cho sự vô hình.
Bạn có thể vào cùng một dòng sông
Golden Fortune thay đổi tính khí,
Và trên trái đất Phoeb lang thang từ các thời đại,
Ngày cuối cùng, ngày là sửa đổi hiện tại.
* * *
Victunovo, hoàng hôn, mùa hè cay xanh
Và thảm cỏ được trải rộng bởi một ai đó
Gió nhẹ mang theo tiếng bíp của con tàu
Và một chiếc lá trên mặt nước từ năm ngoái
Cỏ trên cánh đồng ồn ào, hoa ngô, đừng quên tôi
Tôi thức dậy trước tất cả mọi người, đến sự thức tỉnh phổ quát
Tôi sẽ đi qua sương, dọc theo những sợi dây bạc
Và, có lẽ, tôi sẽ gặp Perun ở đây
Ngủ không cho đêm, bài hát tuyệt vời của anh ấy
Tôi ngủ lại sau, tôi rất thích cuộc sống
Chuồn chuồn, phao, mặt trời trên sông
Nó có tất cả trong thực tế và vào mùa đông chỉ có những giấc mơ
Lily của thung lũng trốn trong bóng râm và đêm ngắn
Thời gian này trong năm tôi rất thích
Vì vậy, vài phút từ hoàng hôn đến bình minh
Tôi đang yêu, như mọi thứ trong mùa hè miền Trung Nga !!!
* * *
Hỡi người gieo vĩnh cửu, thiên nhiên,
Bạn cho mọi người một cuộc sống ngọt ngào;
Tất cả các con của bạn, yêu thương, bạn đã ban cho
Sự kế thừa của túp lều.
Cao trên gờ của ngôi đền
Một con én lắng xuống, không biết
Sáng tạo tuyệt vời của ai bị che khuất
Mô hình tổ của bạn.
Một con sâu đóng một nhánh sống
Chuẩn bị một ngôi nhà mùa đông
Để gia đình của bạn.
Và bạn là một trong những người tuyệt vời
Di tích quá khứ
Đối với nhu cầu của anh ấy
Bạn đặt túp lều của bạn, người đàn ông,
Và hạnh phúc trên quan tài.
Xin lỗi, làng trẻ.